Tâm Sự

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Đừng để anh nhìn vào đôi mắt em
Anh sẽ đọc lên những điều tâm sự
Tâm Lý Học thầy bảo anh lắm chữ
Bởi từ nhỏ anh khổ hơn người thường.
.
Khi lớn lên anh được nhiều người thương
Ai cũng bảo anh đào hoa-dễ dãi
Từng người yêu cứ thế đi ra mãi
Anh trở thành lẻ loi giữa cuộc tình.
.
Nhưng không buồn vì anh có niềm tin
Mặc kệ ai hờn ghen hay trách móc
Sống ở đời tất cả đều phải học
Mới hồn nhiên mà bước thị phi.
.
Cố lên thôi suy nghĩ để được gì
Chuyện hôm qua đừng mang theo chi nữa
Ai cũng có dù đôi lần từng hứa
Nhưng quan trọng là làm được đến đâu.
.
Rồi một mai tất cả sẽ như nhau
Cùng trở về ngôi nhà ba tấc đất
Còn có nhau hãy sống cho chân thật
Để chết rồi có người nhớ đến ta.
.
Dẫu biết rằng bao sóng gió sẽ qua
Nhưng anh tin đừng nhạt nhòa ngày cũ
Bởi trong anh cả đời mang nỗi nhớ
Như ngày đâu. Em không biết được đâu./.
25/5/2018
Chưa phân loại
Uncategorized