Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tâm Sự

Tác giả: Trần Viết Minh & Thanh

Thơ ngâm giữa đàng chạnh lòng ai?
Gởi gió mây đưa tiếng thở dài
Duyên đuyên nợ, vô thường một cõi
Luyến lưu cho lắm rồi cũng xa

Tạ ơn người với lời nhắn nhủ
Đời hư hư thực rứt bỏ lòng
nhẹ gánh tình cảm thương thương tiếc
Chỉ là hạt mưa rơi dòng sông
...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Niềm Vui
  • Sợi Tóc Trên Cát
  • Tơ Vương Mùa Thu
  • Mưa Tháng Bảy
  • Nhạc Mưa
  • Giọt Café
  • Qua Nhà Xưa
  • Chào Thua Dĩ Vãng
  • Không Đề
  • Let My Hands ...
Thơ tương tự
  • Tâm Sự (Chàng Cốc)
  • Tâm Sự (Tế Hanh)
  • Tâm Sự (Nguyên Sa)
  • Tâm Sự (Donna Mai Hồng Thu)
  • Tâm Sự (Trung Dũng)
  • Tâm Sự (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Tâm Sự (Lê Thị Ý)
  • Tâm Sự (Huyền Băng)
  • Tâm Sự (Đời Lạc Xuể)
  • Tâm Sự (Trần Đông ĐB)
Thơ bạn muốn xem
  • Sinh Nhật Anh Đặng Minh Mai
  • Mặt Tiền
  • Em Hôn Nữa Nhé
  • Canh Me
  • Về Đà Nẵng
  • Mê Mải Mối Tình Phiêu
  • Xem Tranh Tề Bạch Thạch
  • Argentina Thua Thảm 1-2 Trước Saudi Arabia
  • Tên Người Tôi Yêu
  • Một Cách Không Vui
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
  • Khúc Thụy Du
  • Phan Văn Ngân
  • Tudu
©2025 - CungThuGian.com