Niềm Vui

Tác giả: Trần Viết Minh & Thanh

A hah! Bài này tvmt làm lâu rồi nhưng có thể họa lại với bài Niềm Vui của anh Nguyễn Đỗ!


Tôi nhặt được niềm vui
qua tiếng trẻ thơ cười
Tôi tìm được ánh sáng
trên vần tráng ngây thơ

Tôi ươm niềm ước mơ
đầy những hoa rực rỡ
Tặng những trái tim thơ
trên con đường ngày mới

Tôi yêu lòng hăng hái
của những chàng thanh niên
đem một bầu nhiệt huyết
góp cho đời thêm tươi

Xin tặng một đóa hồng
cho các thầy cô giáo
đã dạy đàn chim con
tiếng Việt Ngữ yêu thương

Tôi thấy được niềm tin
sáng lên từ ánh mắt
của những ngườì tỵ nạn
trên mảnh đất Tự Do

Tôi cảm được niềm thương
cuả những người xa xứ
còn hoài vọng quê hương
Tin yêu còn mãnh liệt

Rồi Bình Minh sẽ đến
với ánh nắng mặt trờì
Rôì Tình Yêu sẽ tới
cho mọi trái tim côi
Chưa phân loại
Uncategorized