Qua Nhà Xưa

Tác giả: Trần Viết Minh & Thanh

Không nhớ anh Nguyễn Đỗ post bài thơ "Ghé lại nhà xưa" của anh ở nơi nào nhưng bài sau đây là từ ý bài thơ của anh ...


Qua nhà xưa: trống vắng
Kiểng chân ngắm khu vườn
Ngọc Lan vẫn thơm ngát
Mà thiếu bóng người thương

Qua nhà xưa: quấn quít
Kiếm cây ôỉ ngày nao
Thấy tuôỉ thơ ngọt ngào
Đậu trên cành sai trái

Qua nhà xưa: tần ngần
Ngắm giọt nắng tưng bừng
Trên thềm hoang nhảy múa
Bóng mẹ về rưng rưng

Qua nhà xưa: ngơ ngác.
Chim chuyền cành líu lo
những cặp mắt tò mò
Nhìn tôi khách xa lạ

Chân hay lòng vương vấn
Dẫn người về ngõ xưa
Để rồi quay gót bước
Nắng đổ xiêu ngậm ngùi

tôi đã về nhà xưa một lần, nhưng không phải là nhà thật thật xưa của thời ấu thơ,
và cây ổi vẫn nằm trong trí nhớ của tôi ...
Chưa phân loại
Uncategorized