Cho Em...

Tác giả: Hồng Dương

Hoàng hôn xuống màn sương lay động
Mái tóc buông lồng lộng gió thu
Nắng vàng quyện với lời ru
Tiếng ai ngân vọng giữa mù khói lam

Nghe tiếng hát gió lan hương cỏ
Dáng dịu hiền hiện rõ nhớ thương
Bao năm mưa năng dầm sương
Liễu kiều nay chỉ còn vương chút mờ

Ngày phụ nữ bài chơ anh viết
Giữa mùa thu da diết nỗi niềm
Em là thục nữ cô tiên
Hay là cô Tấm trong tiềm thức anh

Mùa trăng sáng long lanh ánh ngọc
Mắt em buồn làn tóc xanh xao
Đã cùng nắng gió lao đao
Màu thương nỗi nhở đậu vào hồn thơ

Cành trúc nhẹ ngẩn ngơ trong gió
Cánh vạc bay mờ tỏ chân mây
Sương mờ phủ cánh liễu gầy
Thương em gái nhỏ mắt đầy nhớ nhung

Người em gái thủy chung chờ đợi
Bờ vai nào đem tới bờ yêu
Dòng đời nắng lắm mưa nhiều
Cho niềm hạnh phúc những chiều bình yên....
Chưa phân loại
Uncategorized