Khúc Yêu Thương

Tác giả: Trúc Quỳnh

Em đã dấu yêu thương vào trong mắt
Sao anh nhìn đắm đuối làm tim rung
Khẽ cắn môi se vạt áo không ngừng
Lòng bối rối thẹn thùng... như muốn khóc

Em đã dấu yêu thương vào trong tóc
Sao gió vờn cho xao xuyến lòng anh
Để rồi say mơ mộng dệt duyên lành
Mong một kiếp bên nhau dù khổ nhọc

Em đã dấu yêu thương trong dáng ngọc
Anh thẫn thờ khi tà áo nhẹ bay
Nét thơ ngây trinh trắng trái tim này
Mong tâm sáng trên đường tình vạn ngã

Em đã dấu yêu thương trên đôi má
Khi thẹn thùng khiến anh phải ngẩn ngơ
Có ước mơ được đưa đón đợi chờ ???
Và khao khát môi hồng vừa hé mở...

Em đã dấu yêu thương trong hơi thở
Anh bồi hồi lặng lẽ ngồi suy tư
Cố lắng nghe rồi bắt nhịp từ từ
Để hai tim họa chung cùng khúc nhạc

Khúc yêu thương em chẳng cho kẻ khác
Chỉ cho Anh và dành trọn mình anh
Chớ âu lo số phần đã định dành
Sau hay trước...hai ta....cũng thành một....

Trúc Quỳnh
6/3/2007
Chưa phân loại
Uncategorized