Tâm Tư Ngày Lễ Mẹ

Tác giả: Trúc Quỳnh

Lòng lâng lâng khúc nhạc buồn đang trỗi
Vì hôm nay lễ Mẹ ...dòng châu rơi....
Tủi thân con đã đi hết nửa đời
Vẫn chưa được một lần mừng lễ Mẹ....

Cả cuộc đời Mẹ âm thầm lặng lẽ
Mãi gánh gồng đời sống nặng hai vai
Vì đàn con giọt mồ hôi lăn dài
Hòa nước mắt ....mà vẫn cười sung sướng .....

Cả đời Mẹ nhọc nhằn vui chưa hưởng
Vì con trẻ suốt kiếp mãi nặng lo
Nhỏ mong sao được đầy đủ ấm no
Tới khi lớn trở thành người hữu ích

Ngày ấu thơ lũ con như chim chích
Mãi vô tư đâu biết Mẹ gian lao
Giờ này con thấu hiểu lòng nghẹn ngào
Bởi vì con ...cũng đã là người Mẹ.....

Thời gian ơi cớ sao vô tình thế ???
Mười chín năm chẳng được gần Mẹ yêu
Ở phương xa ta ấp ủ một điều
Quì bên Mẹ dâng hoa mừng ngày Lễ

Rồi vòi Mẹ câu chuyện xưa thường kể
Những lời ru mát ngọt ngày hôm qua
Trong vòng tay âu yếm thật hiền hòa
Khẽ đưa con ...vào mộng vàng êm ái

Nhưng ...giấc mơ .... khiến lòng buồn tê tái
Vì Lễ Mẹ chưa một lần được vui
Kiếp tha hương đành thế...dạ ngậm ngùi....
Gói tình thương cho Mẹ ...gởi trên web....

Ở phương xa con gởi lời tốt đẹp
Kính mong Người ơn phước được trường niên
Mãi an vui hết lo lắng ưu phiền
Cúi xin Trời .....cho Mẹ hoài minh mẫn.....

Lễ Mẹ này con xa xin thành khẩn
Tạ ơn Người một đời dạ khắc sâu
Bóng mẹ yêu và tiếng nói ban đầu ....
"....Hãy bước đi ....đừng sợ con yêu ạ......"

Trúc Quỳnh
13/5/2007
Chưa phân loại
Uncategorized