Nhớ Mẹ

Tác giả: Trúc Quỳnh

Mẹ Già khuất nẻo chân mây
Đau lòng nước mắt vơi đầy trong tim
Phương xa con trẻ vội tìm
Một vành khăn trắng lặng im khấn cầu
Hình mẹ con mãi khắc sâu
Một đời mưa nắng dãi dầu lao đao
Mẹ mong đời mãi ngọt ngaò
Bao điều tươi sáng như sao trên trời
Mong trẻ chẳng bị bỏ rơi
Để con mãi được yêu đời thiết tha
Từ ngày con cách xa nhà
Tha hương cầu thực xót xa đoạn trường
Tháng ngày thiếu thốn tình thương
Chỉ mong một sớm trên đường về quê
Quì bên gối mẹ vân vê
Đôi bàn tay mẹ vỗ về con thơ
Mẹ ơi ! ... thôi hết mong chờ...
Dòng châu tuôn chảy lệ mờ nhói đau
Giờ đây con trẻ nguyện cầu
Bình yên cõi Phật _vui câu Kinh chiều....
Tiểu Quỳnh
Viết thay 7_vdn



26.3.2006
Chưa phân loại
Uncategorized