Gặp Anh

Tác giả: Vân Nhi & Mặc Tiêu Phong

Gặp Anh...

Gặp anh ở cuối nỗi buồn
Câu thơ chan chứa lòng buông...gặp lòng
Mây trời gió thổi mênh mông
Giao hòa ánh mắt...biết không...thẹn thùng!
Gặp anh cuối lối đi chung
Ưu tư anh rõ gợi cùng sánh đôi
Đêm dài...đêm trượt qua môi
Chòng chành nỗi nhớ...bồi hồi trái tim
Tìm anh...ngõ vắng im lìm
Tình vừa chớm nở lại chìm mênh mông...
Hỏi người...người có nhớ không
Nỗi buồn ở cuối...cánh đồng...năm xưa?
21/4/015
Vân Nhi tặng

THẤY EM

Thấy em vào những ngày mưa
Câu thơ ướt đẫm buồn xưa trùng lòng
Gió về se lạnh đầu đông
Sẻ chia tâm sự ấm lòng câu thơ
Thơ tình nên mối chung mơ
Thơ tình nên mộng tình hờ cách xa
Yêu người không dám nói ra
Hờn vui giận dỗi như là trẻ con
Nhớ gì cho mõi tình non
Nhớ gì cho trọn lòng son rộn ràng
Vì đâu cách trở đò giang
Đồng xanh lá mạ mơ màng gió thu
Anh buồn núi thẳm hoang vu
Biết em có nhớ lúa ru ngày mùa
Đồng xưa ơi hỡi đồng xưa
Có còn bất tận để vừa lòng nhau...

MTP
21 Tháng 4 lúc 18:53
Chưa phân loại
Uncategorized