Bình An

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Ta có chờ ai tự kiếp nào!?!!?
Mây trôi lơ đãng, gió lao xao.
Tình như cơn gió hiu hiu mãi,
Nắng chuyển tình trôi mỗi cuộc đời..

Khúc nhạc hôm nào thương nhớ ơi,
Yêu thương một thưở tím khung trời...
Ngây thơ dạo ấy giờ phai nhạt,
Thương nhớ đợi chờ... bớt khát khao.

Chiều nay nhạt nắng, gió lao xao...
Lối cũ, đường xưa, dĩ vãng nào,
Ép vào trang giấy ươm nhung nhớ...
Cho tình mãi mãi đẹp như thơ...

Để ta mãi mãi xóa mong chờ,

Bình an một cõi, mộng mơ chi phiền.

05/05/2012
Chưa phân loại
Uncategorized