Anh Cho Em

Tác giả: Trần Minh Hiền

Em Hỏi Anh
Tặng TMH

Em hỏi anh từ đâu bước đến
Làm cho em xao xuyến lạ lùng
Cảm giác hạnh phúc vô cùng
Nụ hôn rực cháy thẹn thùng ngất ngây

Em hỏi anh nồng cay mấy độ
Làm cho em vỡ nát tim rồi
Khát khao rung động bồi hồi
Chìm vào trong mộng ngủ vùi say sưa

Em hỏi anh tình chưa trọn vẹn
Nghe như đã hò hẹn từ lâu
Yêu thương ngày càng đậm sâu
Ân tình đẹp mãi bên nhau vĩnh hằng

Em hỏi anh rằng anh có biết
Em yêu anh tha thiết ngọt ngào
Ước mơ duyên thắm dạt dào
Buồn đau qua hết lúc nào cũng vui

Em hỏi anh ai xui hai đứa
Gặp gỡ nhau ý hợp tâm đầu
Phải chăng là phép nhiệm mầu
Hay là định mệnh bắc cầu ông tơ

Em hỏi anh bài thơ em viết
Anh đọc nghe đặc biệt lắm không
Nghe như ánh nắng màu hồng
Nghe như gió thổi bềnh bồng ngát hương

Em hỏi anh thương sao nhiều thế
Thương nhớ hoài không thể nào quên
Ôm nhau siết chặt mỗi đêm
Thì thào to nhỏ gọi tên khẽ khàng

Thông Mỹ Linh
ANH CHO EM
(Họa bài thơ Em Hỏi Anh của Thông Mỹ Linh)
Tặng TML

Anh cho em vạn ngày mai đến
Cảm ơn em xao xuyến lạ lùng
Tình ta thắm thiết khôn cùng
Cảm ơn em mãi thẹn thùng thơ ngây

Anh cho anh gừng cay mấy độ
Anh mê em vỡ nát tim rồi
Đắm say mê mẩn từng hồi
Đôi ta ôm chặt ngủ vùi say sưa

Anh cho em dẫu chưa toàn vẹn
Đôi chúng ta thề hẹn bền lâu
Muôn đời mãi mãi đậm sâu
Tình ta tan chảy trong nhau vĩnh hằng

Anh cho em rằng em đã biết
Tình đôi thắm thiết ngạt ngào
Đê mê đắm đuối dồi dào
Khát khao hạnh phúc nơi nào cũng vui

Anh cho em, ai xui hai đứa
Đôi chúng ta ý hợp tâm đầu
Em là kỳ diệu nhiệm mầu
Đôi ta chung bước bắc cầu se tơ

Anh cho em tình thơ anh viết
Ôi bài thơ đặc biệt lắm không
Ôi em má đỏ môi hồng
Ôi em đẹp đẽ bềnh bồng thơm hương

Anh cho em, tình em tuyệt thế
Nhớ em hoài chẳng thể nào quên
Trong nhau hoà quyện từng đêm
Đôi mình là một gọi tên khẽ khàng

Trần Minh Hiền Orlando ngày 29 tháng 8 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized