Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Cho Em Gửi

Tác giả: Kim Giang

Nghe như tiếng gió thổi ngoài
Nghe như tiếng Hạc lưng vời tìm nhau
Trông mà thấm, ngấm mà đau
Kể từ bão tố bể dâu lạc dòng
Biết còn có nhớ có mong
Biết nơi bến đợi tin hồng còn đưa
Thôi thì tình cũ nghĩa xưa
Anh cho em gửi bài thơ giải bày
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Về Đi Thơ Ơi
  • Trời Sinh
  • Mất Cha !
  • Cung Đàn Hóa Thân
  • Còn Vương
  • Nét Quê
  • Nhắc Tản Đà Nhớ Cha
  • Lửa Lòng
  • Nắng Sài Gòn
  • Người Cho Con
Thơ tương tự
  • Anh Chờ Em (Lê Phong Trần)
  • Anh Chờ Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Anh Cho Em (Trần Minh Hiền)
  • Anh Chờ Em (Trần Minh Hiền)
  • Anh Chờ Em Cuối Bến Tình Yêu (Trần Minh Hiền)
  • Anh Chờ Em Cuối Chân Mây (Trần Minh Hiền)
  • Anh Cho Em Mùa Xuân (Như Phương)
  • Anh Cho Em Mùa Xuân (Tiểu Vũ Vi)
  • Anh Cho Em Mượn (Hồng Dương)
  • Anh Chờ Em Muôn Kiếp (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • 喝酒道
  • Viển Vông
  • Ta Và Em
  • Tình Hạ
  • Tình Cafê114.
  • Đỏng Đảnh
  • Con Đường Em Đã Đi Qua
  • Tóc Phai
  • 255. Đùa Giám Thị Trung
  • Từ Đó
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lý Bạch
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
©2025 - CungThuGian.com