Nhạt Nhòa

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

NIỀM..vui thuở ấy đâu còn nữa
TIN..để làm gì cứa nát tim
GIỜ..đây đau đớn vẫn ghìm
CŨNG..vì khổ lụy lặng im xót lòng.

NHẠT..nhẽo lắm mình không duyên nợ
MỜ..phai dần bỡ ngỡ luyến thương
VỠ..tan chẳng thể nào lường
RỒI..phiền muộn mãi bởi vương vấn hoài.

GIẤC..mơ chợt chia hai lối rẽ
MỘNG..ân nồng thôi thế vụt bay
TÌNH..ta những tưởng tràn đầy
THƠ..chàng trao gửi em đây khắc đời

NGÀY..mong ngóng chơi vơi quạnh vắng
NÀO..hay rằng cố gắng vẩn vơ
NIỀM TIN GIỜ CŨNG NHẠT MỜ
VỠ RỒI GIẤC MỘNG TÌNH THƠ NGÀY NÀO.
26/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized