Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhạt Nhòa

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

NHẠT NHÒA

Mình tôi khắc khoải cạnh đêm sầu
Chẳng biết khi nào vỡ cuộc ngâu
Dẫu giọt nồng kia từng phủ lối
Và cơn dại ấy đã quay đầu
Thương chiều hẹn cũ khi trầm bổng
Ngỡ thỏi son hồng lúc đậm sâu
Mệt mỏi hồn đơn ngàn bước lỗi
Đành như ngọn gió thoảng qua cầu.

6/9/2019
tg: Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Nhạt Nhòa (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Nhạt Nhoà (Đoàn Thế Thanh)
  • Nhạt Nhòa (Nguyễn Khánh Chân)
  • Nhạt Nhoà (Lê Cảnh Tiến)
  • Nhạt Nhoà (Thiên Ân)
  • Nhạt Nhòa (Trần Trọng Thức)
  • Nhạt Nhoà (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nhạt Nhoà (Donna Mai Hồng Thu)
  • Nhạt Nhòa (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nhạt Nhòa 1 (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhà Báo
  • Tình Quê
  • Nét Quê
  • Vĩnh Biệt Tình Yêu
  • 59 - Bữa Cơm Chiều
  • Ngõ Thu
  • Xin Vùi Kỷ Niệm
  • Biển Trong Anh
  • Xa Cách
  • Anh Bộ Đội Và Món Quà Búp Bê
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cái Hữu Thanh
  • Phan Huyền Thư
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Võ Đức Anh
  • Khúc Ngân Tiêu
  • Vũ Anh
  • Nghinh Nguyên
  • Minhcong
  • LƯU HOÀNG LƯU
  • Hansy
©2026 - CungThuGian.com