Anh Cho Em Mượn

Tác giả: Hồng Dương

Cho em mượn bờ vai anh đó
Đỡ hồn em chưa rõ phương nào
Để lòng bớt nỗi nôn nao
Bên anh ngày tháng tình trao duyên tình...

Cho em mượn bóng hình anh đó
Để cho em được tỏ tình mê
Để cho em được đê mê
Để em ươm những mộng tê xuân thi...

Cho em mượn dáng đi anh đó
Để cho em được rõ hình hài
Sương giăng gió lộng ban mai
Ghẹo mây, đuà sóng, ôm vai trăng gầy

Cho em mượn vườn cây trầm lặng
Uống thơ anh cho nặng một lòng
Quên đi nỗi nhớ chờ mong
San bằng đau khổ gieo trồng niềm thương

Cho em mượn đời thường anh đó
Để không còn tình bỏ bơ vơ
Vần thơ kết đọng bến bờ
Dệt nên màu áo khoác chờ ước mơ

Cho em mượn câu thơ song thất
Làm mái chèo khua ngất trời xanh
Bài ca lục bát dệt mành
Se tơ dệt mối tình thành nên đôi

Cho em mượn đôi môi anh đó
Để tình em chín đỏ thơm ngon
Hương thơm ngào ngạt cỏ non
Suối mơ dệt mộng véo von hát mừng..

Cho em mượn một rừng ước vọng
Dây trầu leo quấn mọng môi mềm
Bên nhau dìu bước đưa êm
Giao duyên kết bái êm đềm một đôi...
Chưa phân loại
Uncategorized