Mùa Đông Yêu Thương

Tác giả: Thơ Thảo Nguyên

Chút nồng nàn ấm áp gọi mùa đông
Khẽ hôn nhẹ đôi má hồng dịu mượt
Rèm mi êm ẩn hiện đôi mắt ướt
Cánh môi mềm nhẹ lướt ngậm môi ngoan...

Đêm đông khát vòng tay ấm ôm choàng
Đêm giá lạnh ánh trăng loang thổn thức
Đêm hoang hoải tìm về miền ký ức
Đêm dật dờ thao thức nhớ tình xa...

Đêm thì thầm ru giấc mộng nuột nà
Mềm tóc xoã bàn tay ngà ấm áp
Đêm khô lạnh cuộc tình buồn chao chát
Đêm tìm về bỏng rát nụ môi thơm...

Đá nứt nẻ nụ tình nào vừa chớm
Nhú mầm yêu mơn mởn giữa mùa đông
Nhuỵ nõn tung tăng đón tia nắng phiêu bồng
Hạt của đời đã thôi không xám ngắt...

Ngọn suối tràn ...
Đông nhởn nhơ trong vắt
Mây lững lờ...
Em ngằn ngặt nhớ anh !...

THẢO NGUYÊN 27/12/2014 FB
Chưa phân loại
Uncategorized