Niềm Riêng

Tác giả: Thơ Thảo Nguyên

Em đi qua miền nhớ
Nỗi buồn bỗng gọi tên
Trong tận cùng hơi thở
Chôn giấu một niềm riêng…

Giấc mơ nào khép kín
Lời hẹn ước trăm năm
Nụ môi vừa kịp chín
Đã vừa úa trăng rằm...

Tàn đêm chìm nỗi nhớ
Ngập ngừng thốt lời yêu
Cuộc tình nào thôi lỡ
Còn say đắm cuối chiều...

Một mình em vội vã
Đi tìm lại tình ai
Bước đường chia đôi ngả
Chiều buông đổ bóng dài...

Giọt sầu loang trên má
Tôi giấu tôi vào đêm
Bên thềm trăng vấp ngã
Đánh rơi nụ hôn mềm…

THẢO NGUYÊN 22/09/2015 Fb
Chưa phân loại
Uncategorized