Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Niềm Riêng

Tác giả: Phuong Vuong

Giọt sầu ai đếm được đâu
Nhưng sao lại đếm mưa ngâu nhớ người
Để lòng thêm biết buồn thương
Nhớ nhung ai đó vấn vương trong lòng
Ai đành ngăn cách tơ hồng
Cho duyên gãy gánh, mặn nồng còn đâu
Để sầu nén chặt trong ta
Ôm đau thương hận riêng ta góc trời.
Phuong Vuong

Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mẹ Yêu
  • Giọt Mưa Vô Tình
  • Hứa
  • Hạnh Duyên
  • Mây
  • Con Cua
  • Leo Cây
  • Xa Nhau
  • Tình Như Nước Trôi
  • Giọt Mưa Vô Tình
Thơ tương tự
  • Niềm Riêng (Dã Tràng Cát)
  • Niềm Riêng (TTL)
  • Niềm Riêng (Nvpk)
  • Niềm Riêng (Trần Đức Phổ)
  • Niềm Riêng (Thiết Dương)
  • Niềm Riêng (Mạc Nhất Hương)
  • Niềm Riêng (TTL)
  • Niềm Riêng (Yên Sơn)
  • Niềm Riêng (Thơ Thảo Nguyên)
  • Niềm Riêng (2) (Jacaranda)
Thơ bạn muốn xem
  • * Rồi Cũng Tàn Phai *
  • Lên Chức
  • Duyên Chiều Chân Quê
  • Ai Thấu Hiểu Rằng, Đầu Đuôi Chẳng Có
  • Kiếp Độc Hành
  • Nếu
  • Cảm-say-chán
  • Tửng Từng Tưng
  • Rồi Một Ngày
  • Hiu Hắt Đời Ta
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
©2026 - CungThuGian.com