Niềm Riêng

Tác giả: Nvpk

Thuyền quyên dầu dãi phong trần
Người sao còn mãi xa xăm phương nào
Chòng chành ... vun vút bóng câu
Nhìn trăng - trăng xế, ngó sao - sao nhoà...

Bến chiều trầm mặc trông xa
Nỗi niềm thăm thẳm gửi hoà gió mây
Đò đi biền biệt đông tây
Mênh mông sóng nước mê say hải hồ!

Bến thầm ôm một mối tơ
Ngày qua tháng lại hững hờ bướm ong
Tâm tư lướt thướt sầu đông
Bốn mùa sương giá, cõi lòng hoang vu!

Mảnh hồn lạc lỏng suy tư
Đường hoang lối vắng biết chừ người đâu
Tơ lòng quyện với đêm thâu
Ngàn năm giữ một mối sầu không tên...

Nvpk – 7.3.2023
(Tặng nhỏ NTBD)
Chưa phân loại
Uncategorized