Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bến Xuân

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

BẾN XUÂN

Thương nhau đâu sá cảnh sang nghèo,
Bến nước mười hai - cũng ráng theo.
Bến đục anh đào ao thả cá ,
Dòng trong em cấy ruộng đồng gieo.
Nhớ hồi con dại còn nheo nhóc ,
Thương phận em thơ lúc bọt bèo.
Mưa tạnh. Lạy trời mau mau sáng,
Ta về thuyền mộng bến Xuân neo…

Dương Lam[vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
Thơ tương tự
  • Bến Xuân (Thiên Ân)
  • Bến Xuân Này (Thiết Dương)
  • Bến Xuân Thì (Dã Tràng Cát)
  • Bến Xuân Tôi Đợi (Đoàn Văn Nghiêu)
Thơ bạn muốn xem
  • Sinh Nhật ( Viết Cho Ngày Được Làm Người)
  • Lời Chúc Ngày 20-11
  • Về Hưu
  • Chạy Trốn 1
  • Cảm Ơn Hoa Kỳ
  • Khi Ngỏ Lời Yêu
  • Thôi Thì…
  • Mãi Mãi?
  • Chẳng Tặng Ai
  • Mưa Ở Bên Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
©2025 - CungThuGian.com