Bến Xuân

Tác giả: Thiên Ân

BẾN XUÂN
Về bến xuân bâng khuâng giọt nắng
Thương dùm ta mây trắng về đâu?
Cánh cò đo bóng đồng sâu
Chở tình rong ruổi mùa sau ,gió hồng

Tiếng ếch nhái đục trong giai điệu
Có lẽ nào không chịu ưng anh?
Ở đời, mua khế bán chanh
Cánh đồng xanh,cánh đồng xanh,cánh đồng....

Con đò đợi bóng hồng một thuở
Cắm con sào gieo nhớ,đan thương
Chập chờn giỡn bóng khói sương
Mập mờ con nước bốn phương ào ào

Xuân rất mỏng bay vào tà áo
Em ngày nào gượng gạo nhìn anh?
Trông vời biêng biếc ngày xanh
No say đôi mắt lá cành đưa hương

Về bến xuân cỏ nương lau sậy
Một trời thơ run rẩy gieo vần
Trăm năm câu lục băn khoăn
Thương cho câu bát vạn lần nhớ nhung

Về bến xuân lòng hừng hực nóng
Chim tha đi từng cọng cỏ khô
Tình yêu khôn khéo đắp mô
Bến xuân thấp thỏm đợi chờ ai đây?
Xuân 2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized