Ngủ Đi Ngày Hôm Qua

Tác giả: Cội Thông Già

Ngủ đi, ngủ đi nhé
Những gì của hôm qua
buồn, cũng chỉ là thế
giữ làm gì xót xa?

Ngủ đi câu yêu thương
chuyến tàu đành lỡ hẹn
Tạm biệt em cuối đường
vẫn mong em hạnh phúc

Ngủ đi vòng tay cũ
với nụ hôn nồng nàn
Tình xưa hãy yên ngủ
để hôm nay sang trang

Đôi ta chỉ có duyên
mà chẳng liền cái nợ
Thôi nhé tạm biệt em
ngủ đi những đau khổ

Mặt trời rồi cũng lặn
Một ngày rồi cũng qua
Tình yêu rồi cũng nhạt
Thôi, ngủ đi, hôm qua.....
Chưa phân loại
Uncategorized