Mẹ Ơi !

Tác giả: Trần Thản

Mấy hôm mơ thấy mẹ về
Mẹ canh giấc ngủ vụng về cho con.
à ơi tiếng mẹ ru hời
ngủ ngoan con nhé, mặc đời gió mưa.
Nép mình mẹ ngắm con thơ
hơn năm mươi tuổi bơ vơ chốn người.
Mẹ phân thân, chín mười nơi
lo đàn con trẻ sống đời trần gian.
"Cơm người khó lắm ai ơi
đâu như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn".(ST)
Mẹ giờ xa cách dặm trường
có thương thì cũng chẳng đường sẻ chia.
Ngọt ngào tiếng mẹ ầu ơ
Ấm êm giấc ngủ tuổi thơ vọng về.
"Mẹ hiền ơi suốt đời con
mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha
mãi không phai nhòa tháng năm êm đềm
sống bên Mẹ hiền.
Giờ này Mẹ ơi, biết tìm Mẹ ở đâu"?(ST)
(T T)


Chưa phân loại
Uncategorized