Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sợ Vỡ Mảnh Sương Mai

Tác giả: Trần Thản

Rồi một ngày trời đất bình yên
Sông cũng lặng và mây cũng lặng
Con đò nhỏ, vô tình ngang bến cũ
Buông mái chèo, sợ vỡ ánh sương mai.
(TT)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Chàng Ngốc
  • Giọt Sương Mai
  • Nhắn Bạn Kim.
  • Ta Về
  • Vịnh Cái Cồn
  • Tiễn Anh.
  • Vui Với Trăng
  • Năm Ngày Nữa
  • Cứ Vui Lên Bạn Ơi
  • Xuân Bây Giờ
Thơ bạn muốn xem
  • Thế Giới Sẽ Làm Gì Tàu ?
  • Ngủ Vệ Đường
  • Đêm Nằm Nghe Máu Bay Hơi
  • Dòng Vô Thường
  • Chân Như Là Nghệ Thuật Khi Xem Cái Trí Im Lặng...
  • Bến Mê
  • Sa Pa
  • Tỏ Tình
  • Rồi Cũng Vô Thường Ai Có Hay
  • Prélude Thất Tình 6
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TP Minh Đạo
  • Hoàng Anh 79
  • Minh Tuấn
  • Phạm Như Hùng
  • Đất Văn Lang
  • Thơ Thảo Nguyên
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
  • BL07
©2026 - CungThuGian.com