Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chúng Mình Gặp Nhau Được Không Anh?

Tác giả: Hữu Anh

Chúng mình gặp nhau được không anh?
Ngày hôm nay em tủi thân nhiều quá
Em chỉ là một cô gái nhỏ bé
Lúc yếu lòng muốn ai đó ở bên.

Anh có thể chạy ngay đến bên em
Vì lúc này tâm hồn em rất mệt
Em chỉ sợ trái tim mình sẽ chết
Ngay lúc này em đang rất cô đơn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Thương Ta Khi Trẻ
  • Có Thứ Tình Yêu Được Gọi Là Bưông Tay
  • Anh Nhớ Em Người Yêu Ạ
  • Chuyến Tàu Tuổi Thơ
  • Anh Cứ Đi Đi
  • Viết Cho Người Con Gái Tôi Nợ Cái Nắm Tay (2)
  • Tôi Đi Tìm Em
  • Tớ Chọn Cho Mình- Đợi Cậu Đến Chung Đô
  • Leter For Mom
  • Chiều Hoàng Hôn
Thơ bạn muốn xem
  • Say Em
  • Quét Dọn Vườn Tâm
  • Sông Lam Tang Tóc
  • Không Khác
  • Bài Thơ Gởi Nhỏ
  • Trăng Khoe Sắc Màu Hoa Biển
  • Người Hoá Đá
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (29)...
  • Tin Sự Thật Tức Là Nơi Trái Tim Chính Mình
  • Cô Liêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
©2025 - CungThuGian.com