Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

Ngàn tuổi sao em vẫn mượt mà ?


Thềm trăng muốn đến hỏi Hằng nga


Ngàn tuổi sao em vẫn mượt mà ?


Bỡi nắng xuân vàng e ấp bạn


Hay trời thu tím vấn vương ta


Rượu say nhạc trổi lời êm ả


Thơ họa vần gieo ý thiết tha


Mai lướt phi thuyền cung quế đến


Trừơng sinh mượn thuốc dễ đâu già...

Dương Lam[vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
  • Tình Chàng Ý Thiếp Ngát Thiên Hương
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi Phường Bán Nước
  • Già Thật Nhanh
  • Tình Thu 2
  • {{tl}} Xuân Quý Mão, 2023
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 84
  • Sáng Moscow, Chiều Hà Nội, Tối Berlin
  • Gọt Sáng Những Hạt Bụi
  • Có Khi Nào
  • Giấc Mơ Thiên Đường
  • Trả Lại Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vinh Đặng
  • Ngọc Thụy
  • Mộc Liên
  • Vi Thông
  • Nguyễn Quang Bằng
  • Lữ Dang - NHH
  • Tiểu Minh Ngọc
  • CHÂU PHA LI LA
  • Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa
  • Taicuc
©2026 - CungThuGian.com