Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

Mà ngở em ngồi tóc rối bay...




Chẳng phải là hoa lạc chốn này?

Mà sao hồn vẫn ngát tình say?

Hay yêu tự buổi đầu dan díu ?

Mà nhớ từ hôm chén rượu đầy...

Hẹn gặp trong mơ ngày hội ngộ

Cho thơ ngàn thuở chẳng hao gầy

Cuối xuân uống rượu xem hoa nở

Mà ngở em ngồi tóc rối bay...

Dương Lam[vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
  • Tình Chàng Ý Thiếp Ngát Thiên Hương
Thơ bạn muốn xem
  • Nha Trang
  • Tự Tình Trái Tim 2
  • Nhớ Đêm
  • Thời Gian
  • Mười Năm Trường Cũ 1
  • Khóc Thầm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2086)
  • Hoa Đào Nở Sớm
  • Chuyện Trăm Năm 2
  • Khóc Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
©2025 - CungThuGian.com