Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chỉ Còn

Tác giả: Phạm Không Trùng

Chỉ còn một chút mùa thu
Cho ta chạm tiếng gió ru xa vời

Còn mây quanh quẩn khung trời
Tìm đâu đó
nỗi bồi hồi
chưa tan

Còn mưa ướt mảnh chiều tàn
Định gieo nhung nhớ cho tràn lối thơ

Còn vài giọt nắng bơ vơ
Đuổi theo chiếc lá đang lờ đờ trôi

Chỉ còn một chút nữa thôi
...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đi Rồi
  • Có Ai Về...
  • Hãy Chờ Mưa Với Anh
  • Chuyện Vu Vơ
  • Chuyện Của Thơ
  • Bước Thời Gian
  • Có Gì Lạ Đâu
  • Như Là...
  • Như Mưa
  • Ru Em
Thơ tương tự
  • Chỉ Còn (Thái Thăng Long)
  • Chỉ Còn Anh Ở Lại (Nguyễn Sông Tiền)
  • Chỉ Còn Chiếc Bóng Tình Tôi (Vi Thông)
  • Chỉ Còn Chiều Với Phố (Diên Vỹ)
  • Chỉ Còn Có Anh (Thuongbuon)
  • Chỉ Còn Dư Âm (Thiên Ân)
  • Chỉ Còn Em Thôi (Hàn Sĩ Nguyên)
  • Chỉ Còn Em Và Anh (Thiên Ân)
  • Chỉ Cơn Gió Ban Mai Biết Được (Mr.Smile)
  • Chỉ Còn Là Hoài Niệm (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Trăng Sáng
  • Mấy Khi Già
  • Rượu Nghiêng Nửa Vạt Môi Hồng
  • Hoa Đá
  • Thoả Lòng
  • Còn Nhiều Em Ơi
  • Tìm
  • Đời Vô Thường
  • Nơi Đó
  • Như Cuội Nhớ Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tĩnh An
  • Trương Hữu Lợi
  • Phạm Văn Phúc
  • Hoàng Thụy Dung
  • Ngô Trung
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
©2025 - CungThuGian.com