Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Như Mưa

Tác giả: Phạm Không Trùng

Em như mưa mùa hạ
Rơi rơi chiều hoang vu
Ta như đường sỏi đá
Vang khúc nhạc phù du
Em rơi vào chiếc lá
Ta giật mình ngẩn ngơ
Chẳng quen mà chẳng lạ
Những tiếng đời vu vơ
Em tràn qua lối vắng
Róc rách dòng thơ vui
Cỏ nhìn ta im lăng
Nghe một thoáng ngậm ngùi
Em cứ tuôn rơi mãi
Ta chìm trong giấc say
Trong mơ ta chợt thấy
Xa dần bóng dáng ai
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đi Rồi
  • Có Ai Về...
  • Hãy Chờ Mưa Với Anh
  • Chuyện Vu Vơ
  • Chuyện Của Thơ
  • Bước Thời Gian
  • Có Gì Lạ Đâu
  • Như Là...
  • Ru Em
  • Một Chút
Thơ tương tự
  • Như Mưa Gió Ướt Dầm Con Đò Nhỏ (Trần Minh Hiền)
  • Như Mùa Phượng Vĩ ! (Tlan)
  • Như Mưa Rớt Ngập Ngừng Lối ! (Ưu Tư Danh Lợi Gió Lùa !)
  • Như Mùa Thu (Tạ Thăng Hùng)
  • Như Mưa Trong Lòng (Yêu Thoáng Qua 1986)
  • Như Mưa Vỡ Xuống Đời (L)
  • Như Mùa Đông Đến (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngần Ngại
  • Về Quê Ăn Tết ?
  • Nhắn Em Hằng
  • Trốn Nắng
  • Giấu Trăng
  • Lòng Thuỷ Dạ Cội Nguồn Đâu Nỗi Nhớ
  • Đom Đóm Say
  • Năm Mới
  • Tháng Sáu Trời Mưa
  • Vần Thơ Lai Láng Đôi Ta Giải Sầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Rin Nguyễn
  • Chu Cường (Hư Không)
  • Đường Luật - Xướng Họa
  • Bảo Minh Châu
  • Đức Vượng
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
©2026 - CungThuGian.com