Chỉ Còn Dư Âm

Tác giả: Thiên Ân

CHỈ CÒN DƯ ÂM
Chỉ còn một thoáng dư âm
Chỉ còn chiếc lá cuối năm chưa già
Chỉ còn người lạ với ta
Chỉ còn cọng cỏ chen hoa ngẩng đầu

Chỉ còn một dấu chấm câu!
Chỉ còn hỏi- ngã gọi sầu vu vơ?
Chỉ còn đôi chút bâng quơ
Chỉ còn câu hát dại khờ buông lơi

Chỉ còn cốc nước chưa vơi
Chỉ còn li rượu ta mời mọc ta
Chỉ còn tiếng sáo ngân nga
Chỉ còn tơ tóc lụa là nhỏ nhoi

Chỉ còn môi đắng bờ môi
Chỉ còn tóc gió nằm phơi giữa chiều
Chỉ còn dấu vết rong rêu
Chỉ còn dăm tiếng chim kêu cuối làng

Chỉ còn ta với nồng nàn
Chỉ còn ta với chiều tàn hoàng hôn
Ngày 9/12/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized