Xuân Vui Có Anh !

Tác giả: Trần Thị Thủy

Xa nhau để mảnh tình côi
Ngóng về một bóng tình thôi hỡi người
Xuân này đã tới gần rồi
Người về tình sẽ lên ngôi đẹp lòng !

Mùa xuân Em đợi Em mong
Bù bao ngày tháng má hồng nhạt phai
Em chờ Anh đến ngày mai
Vòng tay ấm áp nối dài yêu thương !

Một mai ta bước chung đường
Buồn vui Em có người thương bên mình
Cùng nhau gìn giữ mộng tình
Mãi luôn hạnh phúc chúng mình chẳng phai . !

Anh ơi ngày tháng còn dài
Mãi bên nhau nhé thắm hoài hương yêu
Dẫu mai ở tuổi xế chiều
Vẫn còn giữ mãi tình yêu ban đầu!

Tình yêu có phép nhiệm màu
Anh Em cùng bước qua cầu nắm tay
Kiếp trước mình có nợ vay
Kiếp này mình gặp kết ngay vợ chồng .

Từ nay khoảng trống trong lòng
Có Anh khỏa lấp nỗi lòng Em mang
Anh về tìm lại xốn xang
Trao nhau tình nghĩa nặng mang cả đời !

Bên Anh sẽ chẳng xa rời
Mãi là hạnh phúc thắm tươi trong lòng
Tình Em như biển mênh mông
Tình Anh như núi ngăn dòng nước trôi !

Đã yêu yêu mãi Người ơi
Có Anh hạnh phúc một đời trong Em !
Chưa phân loại
Uncategorized