Nghiêng

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

CHIỀU NGHIÊNG VẠT NẮNG QUA SÔNG
THƯƠNG ANH CŨNG ĐỂ TRONG LÒNG VẬY THÔI
Nắng đã qua sông thủa trước rồi
Thương người cũng để dạ yên thôi
Đôi bờ hối hả bồng con nước
Một cõi thong dong lượn mé đồi
Nếu được ai thương thầm én đợi
Thì cùng nhạn lướt bổng xuân trôi
Không màng lộng gió thời nông nổi
Chỉ muốn bên nhau lạc bến ngồi.
.
Chỉ muốn bên nhau lạc bến ngồi
Thuyền tình nhẹ đẩy thỏa lòng tôi
Trần gian mộng chút anh hùng gửi
Cõi tạm mơ thêm sắc đẹp hồi
Rạng rỡ tô hồng vui trọn lứa
Nồng nàn vẽ thắm ước vẹn đôi
Hoàng hôn dạo bước ngời tiên cảnh
Mặc kệ chiều nghiêng tĩnh lặng bồi.
Phạm TD Hương - 05/02/2018
Chưa phân loại
Uncategorized