Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghiêng

Tác giả: Gió Phương Nam

Chiều nghiêng đổ nắng ra thềm
Cây nghiêng đổ gió về miền biếc xanh
Sông nghiêng đổ sóng chòng chành
Nhớ thương đổ mãi cũng thành lãng quên

Bây giờ chẳng dám nghiêng thêm
Sợ rằng đổ hết vào đêm dại khờ.
4.2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Tây Đô
  • Gửi Cô Giáo Lam
  • Đà Lạt Chờ Em
  • Vu Vơ Tứ Tuyệt (3)
  • Ví Dụ
  • Lục Bát Qua Sông
  • Tiếng Chim Tu Hú
  • Em Mãi Là Ngọn Gió
  • Virus Tình Yêu
  • Hoa Mua
Thơ tương tự
  • Nghiêng (Diệp Minh Tuyền)
  • Nghiêng (Sương Anh)
  • Nghiêng (Thiên Ân)
  • Nghiêng (Hồng Dương)
  • Nghiêng (Hoàng Hoa)
  • Nghiêng (Toàn Tâm Hòa)
  • Nghiêng (Nguyễn Thị Lệ Trang)
  • Nghiêng (VÕ QUANG HÂN)
  • Nghiêng (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Nghiêng (Ngược Miền Thương Nhớ)
Thơ bạn muốn xem
  • 13 Tự Khúc Mùa Xanh
  • Cô Độc 2
  • Thì Tôi Đã...
  • Quê Hương Mẹ
  • Bài Thơ Gởi Phùng Đại Tướng
  • Thu Hờ Hững
  • Đêm Tìm Đêm
  • Tơ Duyên (!)
  • Nếu Một Ngày
  • Chỉ Có Tiếng Kêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kimrbl
  • Bình Minh
  • Minh Nghĩa
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
©2025 - CungThuGian.com