Nghiêng

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang

Anh nghiêng bờ vai chở nắng hiền hoà
Anh bảo gió dịu dàng vuốt ve làn tóc
Anh hôn lên vầng trăng ươm tình em thơ mộng
Giữ lửa trái tim nguyên vẹn chuyện đôi mình...

Anh nghiêng bờ vai cho mắt biếc em xinh
Thôi hết buồn xưa của tháng ngày đẫm ướt
Anh bảo: "hãy tựa vào anh nơi nào cũng được"
Nguyện chở che em đi hết cuộc đời này

Anh nghiêng khoảng trời cho ấm trọn vòng tay
Mây trắng vờn bay trong tâm hồn rộng mở
Hàm ngọc anh cười hoa nghiêng lòng nhớ
Nghiêng một trái tim - anh mở cửa tình em

Dấu yêu... anh hỡi! Dẫu nước chảy đá mòn
Thì tình đôi ta mãi muôn đời chan chứa
Nghiêng vào lòng sâu đắp xây một nửa
Một nửa đây rồi... một nửa của đời nhau!
~~~~~
18.11.2020
Chưa phân loại
Uncategorized