Thanh Âm Cuối Tuần

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang

THANH ÂM CUỐI TUẦN...
Thơ: Lệ Trang

Anh có buồn khi người khác yêu em?
Anh có thương khi mình thành xa cách?
Trái tim côi được đong đầy ái hạnh
Em yêu người rồi... người đó sẽ bên em!!!!

Anh có buồn khi cuối chiều vắng em?
Con phố quen bỗng thấy mình lạc bước?
Tiếng em cười tan theo phím nhạc
Hồn nhặt tìm vui... đàn lặng... ngón buồn?..

Mắt đẫm tâm tình... lệ chẳng thể rơi tuôn
Tim có buồn khi lời chưa kịp nói???
Chan chứa tình em mà tim anh kín lối
Anh có ngẹn lòng khi em nói thương ai?...

Người ta cùng em xây hạnh phúc ngày mai
Tiếng thơ trong hồn mê say đồng vọng
Ngân vang tim người nhạc lòng trầm ấm
Thanh âm cuối tuần... đàn cuộn sóng tình anh?

Ai mở tim anh? Ai mở được tim anh?
Ngăn đó cài then... ai đồng hành gỡ nốt?
Nốt son lưng chừng hay si đô cao vút?
Phiêu diêu cùng anh? Ai cảm thấu cung trầm?..

Anh có buồn không? Anh hỡi... có buồn không???
Bài tình ca dở dang "phượng buồn" da diết
Lá xào xạc rơi... hạ màu cách biệt
Phím lặng bên đời... thanh âm chơi vơi...
Chưa phân loại
Uncategorized