Anh Xin Lỗi Em!

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang

ANH XIN LỖI EM!
Thơ: Lệ Trang

Con tim anh rộng lắm những lối đi
Đừng bắt anh phải suốt kiếp yêu vì
Bởi đa tình tim yêu còn rối lắm
Khắc khoải nhiều chẳng biết hướng nơi nao

Mỹ nhân ngợp trời mắt lúng liếng trao
Xúc cảm trong anh trào dâng bao khôn xiết
Xin lỗi em! Buồng tim hoang mải miết
Bóng hình em... anh mờ nhạt mất rồi...

Đừng bắt anh phải trọn kiếp chung đôi
Đời thi sĩ là thăng hoa dư giả
Bao la tình đừng bắt anh mặc cả:
Chỉ mãi yêu em... anh không thể chính mình!

Anh biết cuộc đời em quá đỗi hy sinh
Đợi chờ 10 năm mong tháng ngày hạnh ngộ
Hoa cau chớm nở anh vội vàng hái nụ
Để cỏ cây khóc tiễn biệt cuộc tình

Xin lỗi em! Anh chỉ biết yêu mình
Sân si mãi chẳng thể nào thoát được
Cuộc đời thi sĩ biết nào sau trước?
Đi với trăng và thơ thẩn cùng mây...

Cuộc tình mình cũng thoáng chốc mưa bay
Buổi đầu gặp gỡ là phút giây ly biệt
Mưa còn rơi... rèm mi buồn đã khép
Xin lỗi em!!! Anh xin lỗi cuộc tình!

~~~~
07.11.2019
Chưa phân loại
Uncategorized