Anh Xin Lỗi

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Xin lỗi em.!
Về tất cả những gì anh không có
Về những gì còn gọi là khó khăn
Vì anh biết anh cũng tự hiểu rằng
Anh vô nghĩa với tình yêu trong sáng

Rồi ngày kia trong buổi chiều chạng vạng
Đứng lặng nhìn hạnh phúc vỗ cánh bay
Không một lời ai oán lắm chua cay
Đời là thế nên thôi đành chấp nhận

Vẫn yêu em mà không hề hối hận
Dù biết rằng em kề cận người ta
Tình là chỉ là mây gió trăng hoa
Anh đâu biết khi yêu thường như thế

Vì với em..anh là người có thể
Chứ không lả người duy nhất em yêu
Xin lỗi em với tất cả bao điều
Mà em hứa...yêu mình anh mãi mãi
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized