Em Biết

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

••Em Biết••
“*Em biết em đi chẳng trở về”
Muôn vàn nẻo ngả bước sơn khê
Bao mùa tuyết đổ lòng hiu quạnh
Viễn xứ trời Âu, lạc bến mê

Em biết em đi lỡ hẹn thề
Hoa tàn lá rụng, lạnh phòng khuê
Bao tình ân ái mờ sương phủ
Cung nhạc êm đềm giờ tái tê

Anh đợi làm chi em trở về
Tơ lòng đứt đoạn nát phong huê
Trách ai dâu bể tình phai nhạt
Giận núi hờn sông oán mọi bề

Anh đợi làm chi lỡ mọi bề
Duyên hồng Nguyêt thẹn số phu thê
Ngưu Lang Chức Nữ đành an phận
Cách biệt lưu phương lẻ bước lê

Đất khách sang Đông tâm nặng nề
Bỗng đâu vương đến thoảng hương quê
Giật mình tỉnh mộng nhìn trăng ló
Người ấy quê nhà ai cận kề

Viễn xứ trời Âu, lạc bến mê
Muôn vàn nẻo ngả bước sơn khê
Bao mùa tuyết đổ lòng hiu quạnh
“*Em biết em đi chẳng trở về”
ĐTH Nhã Vy 08.12.18

*Câu thơ dựa theo lời câu thơ đầu trong bài ANH BIẾT EM ĐI
Chưa phân loại
Uncategorized