Đợi...

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang

ĐỢI....
Thơ: Lệ Trang

Anh mải miết đợi em!
khi trái đất xoay tròn dệt tình yêu này đẹp nhất
trong lòng nhật thực
cho ngày bỗng chuyển hoá men đêm

Bình yên màu tuyền đen
là nhung huyền, đam mê tận cùng hai thể xác
anh - con thú hoang lần dò, lao mình vào rừng đêm mướt mát
tham lam em!
hớp háp gió lành...

Còn ... mãi một con kênh!
ngọt lịm, nhỏ bé nghiêng mình chảy uốn cong
dấu hình anh bên em!
còn anh... chờ mong?
và còn em... đợi anh!!!

Gửi lại hương cho rừng - một màu xanh dâng tràn kỷ niệm
màu thảm nhung của bầu trời quyến luyến
màu ánh đêm ai thắp sáng những vì sao?

Gieo mầm hoa sao ..!
có còn xa???
bao la... hãy đợi!
người còn ... tình ngân nga!
hoa tình ... em gửi vào trường ca
anh ngắm xem!!!!

Hãy đợi ...! Đợi em nhé anh?
Chưa phân loại
Uncategorized