Tìm Lại Đời Nhau

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang

TÌM LẠI ĐỜI NHAU
Thơ: Lệ Trang

Cảm ơn người đã trở về bên em!!!!
Để cho em biết được trái đất này vẫn còn ấm nóng
Cảm ơn đời đã thắp sáng lòng em những tia hy vọng
Để em thấy được đời mình cần có nhau.

Bầu trời có bao giờ ngủ yên trong năm tháng không nhau?
Khi nỗi nhớ và niềm đau cứ chênh vênh cuộn tròn tâm thức
Ta mải mê bon chen với áo cơm đời thực
Một con đường âm thầm hai hướng rẽ chia phôi...

Lòng đợi chờ... như cơn đói cuồng điên lăn bờ môi ngọt bùi
Hồn đuổi tìm nhau trượt trơn thức thách
Xúc cảm cũng mong manh...
Chờ lời thẳm sâu bấy lâu nguội lạnh
Xoắn xuýt đợi chờ
Tim ngoan đợi chờ
Anh đã về...
Cảm ơn đời mãi thôi!!!

Người kể em nghe đi!!!
Tháng ngày lênh đênh kia anh cô đơn buồn không?
Bao cám dỗ ngoài kia có làm tim lay lắt?
Dằn vặt tím lòng trong những nhớ - quên?

Nhìn anh kìa!!!
Đôi mắt như muốn hút hồn em vào ban mai dịu êm
Em biết mà! Người vẫn còn thương em... nắm tay nũng nịu...
Em nghiêng vào anh rồi... ngã đời nhau vướng víu
Bể đời hợp tan... không chia cách được mà!!!!

Cảm ơn cuộc đời đưa anh về bên em!
Miền thứ tha....
~~~~~
Tháng 1/2017
Chưa phân loại
Uncategorized