Nghiêng

Tác giả: Hồng Dương

Gió nghiêng chiều bẻ vạt nắng cong rơi
Hoàng hôn tím một trời mây nhung nhớ
Hoa sim tím ngại ngùng bung cánh lỡ
Để nổi niềm ai vỡ nát chiều nay...

Hoa rót hương vào khóm lá đang lay
Đêm nghiêng xuống sương đầy khoang lòng lạnh
Nhớ mái tóc em buông nghiêng bên cạnh
Vai anh nghiêng một mảnh nhớ đêm tràn

Trăng nghiêng nghiêng màu sắc ngọc trắng ngần
Nghiêng khúc nhạc em ngân trong chờ đợi
Miền khoảng cách cứ dài trong vời vợi
Ánh mắt nghiêng xa tới tận vô cùng ...

Ánh trăng non nghiêng hết ngưỡng nhớ nhung
Mây nghiêng bóng giữa chừng xa vô tận
Mặc lọn gió cứ nghiêng chờ... ngơ ngẩn
Ta nghiêng lòng trao tặng một miền yêu ...

ĐH,QT.04.04.2017
Chưa phân loại
Uncategorized