Nghiêng

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

NGHIÊNG
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Nghiêng trời, nghiêng đất, nghiêng mây
Nghiêng bờ vai nhỏ tóc mây bềnh bồng
Nghiêng em đôi má ửng hồng
Nghiêng đôi gót ngọc cho lòng ai say

Nghiêng chiều em bước qua đây
Nghiêng cơn mưa vội lắt lay bên thềm
Nghiêng em duyên dáng dịu mềm
Nghiêng con phố nhỏ êm đềm lá rơi

Nghiêng nghiêng nở nụ môi cười
Nghiêng nghiêng một chút lả lơi cợt đùa
Nghiêng vòng ánh mắt đong đưa
Nghiêng em ai đó mới vừa. .. chết mê

Nghiêng hoài trên cả lối về
Nghiêng đằng sau có gã hề bước theo
Nghiêng người một chút mè nheo
Nghiêng xem gã ấy leo đeo... mắc cười

Nghiêng chiều em thật xinh tươi
Nghiêng ai đó muốn ngõ lời. .. làm quen!

Ngày 25 .11 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized