Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghiêng

Tác giả: Diệp Minh Tuyền

Anh lật nghiêng trời chiều tím biếc Trong mắt em rạng rỡ dịu hiền Và đặt xuống nụ hôn tha thiết Bỗng thấy chiều như cũng chao nghiêng. DMT- 11/95
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiếc Nhẫn Cưới
  • Cánh Buồm Xanh
  • May Là Xưa Ta Không Gặp Nhau
  • Bồi Hồi Rừng Xanh
  • Đêm Quê Hương
  • Dâng Tặng
  • Trước Ti-vi
  • Tôi Có Một Mùa Thu Hà Nội
  • Cháo Cá Bóng Kèo Rau Đắng
  • Chuyến Phà Ngang
Thơ tương tự
  • Nghiêng (Sương Anh)
  • Nghiêng (Thiên Ân)
  • Nghiêng (Hồng Dương)
  • Nghiêng (Hoàng Hoa)
  • Nghiêng (Toàn Tâm Hòa)
  • Nghiêng (Gió Phương Nam)
  • Nghiêng (Nguyễn Thị Lệ Trang)
  • Nghiêng (VÕ QUANG HÂN)
  • Nghiêng (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Nghiêng (Ngược Miền Thương Nhớ)
Thơ bạn muốn xem
  • Không Còn Em
  • Đơn Côi
  • Chiều Thu
  • Cảnh Đồng Quê
  • Nuối Tiếc !
  • Nghĩa Cũ Tình Xưa
  • Có Mấy Lần Được Gặp Nhau
  • Hạnh Phúc Mong Manh
  • Hỏi Trời
  • Mùa Thương Xót
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Thị Thu Hương
  • Đào Nam Hoà
  • Mi Pha
  • Nguyễn Nhược Pháp
  • RiuRa
  • Chưa Biết
  • Hàn Tương Thi
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
©2026 - CungThuGian.com