Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếc Nuối

Tác giả: Lệ Tình

Chiều buồn nắng tắt tận chân mây
Hỏi gió mang theo mộng ước này
Để dạ quên đi người đó mãi
Sao hồn cứ nhớ thuở nồng say
Còn đâu hẹn ước ngày xưa ấy
Hạnh phúc bây giờ gửi gió bay
Lối cũ riêng mình ta lạc lối
Nghe lòng tiếc nuối ngậm ngùi cay.
07Aug2021
PTT (Lệ Tình)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hạ Buồn Chớm Thu
  • Hoa Phượng Tím
  • Bắt Thang Lên Hỏi Ông Trời
  • Nếu...
  • Đành Thôi
  • Bài Thơ Anh Viết
  • Em Mang Mùa Hạ Đi
  • Xin Vùi Kỷ Niệm
  • Đâu Đường ... Cuối Đường (3)
  • Lạc Giấc Mơ
Thơ tương tự
  • Tiếc Nuối (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Tiếc Nuối (Donna Mai Hồng Thu)
  • Tiếc Nuối (Sương Anh)
  • Tiếc Nuối (Như Khuyên)
  • Tiếc Nuối (Nguyễn Thành Vinh)
  • Tiếc Nuối (Đông Hòa)
  • Tiếc Nuối (Thiên Ân)
  • Tiếc Nuối (Ý Nga)
  • Tiếc Nuối (Tiểu Tử HK)
  • Tiếc Nuối (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Bạn Bè !
  • Không Có Mùa Hè
  • Tấc Lòng
  • Đôi Mình Vui
  • Ta Vẽ Thiên Đường Quên Đúng Sai
  • Như Ngọn Gió Vỗ Về Con Tim Vỡ
  • Lạc Giọng
  • Giận Hờn!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1956)
  • Cọng Rơm Mùa Này
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
©2025 - CungThuGian.com