Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếc Nuối

Tác giả: Tiểu Tử HK

Ngày em mặc áo cô dâu
Là anh đào hố chôn sâu tình mình
Nhìn em váy cưới trắng tinh
Nghe thương xót mối duyên tình ngày xưa

Người ta hỏi: " có vợ chưa?"
Bật cười lên tiếng tim như rã rời
Ừ thì tôi có vợ rồi
Vợ tôi đứng đó bên người đến sau...

Tiểu Tử HK
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hôm Qua Em Về
  • Để Giữ Gìn Hạnh Phúc
  • Nghe Nói Bây Giờ Người Ấy Vẫn Độc Thân
  • Nói Với Thằng Bạn Thân
  • Chỉ Muốn Một Lần Gặp Người Yêu Cũ
  • Lỡ Như
  • Nụ Cười Mẹ Tôi
  • Cũ Người Mới Ta
  • Lời Cuối Của Một Cụ Già
  • Chiêm Bao Một Giấc Diêu Bông
Thơ tương tự
  • Tiếc Nuối (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Tiếc Nuối (Donna Mai Hồng Thu)
  • Tiếc Nuối (Sương Anh)
  • Tiếc Nuối (Như Khuyên)
  • Tiếc Nuối (Nguyễn Thành Vinh)
  • Tiếc Nuối (Đông Hòa)
  • Tiếc Nuối (Thiên Ân)
  • Tiếc Nuối (Lệ Tình)
  • Tiếc Nuối (Ý Nga)
  • Tiếc Nuối (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Nằm Nhớ Mẹ
  • Gốc Đa Ôm Gốc Thị
  • Nhớ Hoài !!!
  • Về Phía
  • Chiếc Bóng Cưộc Tình
  • Tham
  • Đám Cưới Đầu Xuân
  • Tà Áo
  • Tự Sự 6
  • Ô Y Hạng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
  • Hạ Uyên Chi
  • Phong Nguyên
©2026 - CungThuGian.com