Hôm Qua Em Về

Tác giả: Tiểu Tử HK

Hôm qua anh thấy em về
Vẫn vai gầy, vẫn tóc thề ngày xưa
Ai lay anh tỉnh giấc mơ
Lại thêm đêm nữa thẩn thờ nhớ em

Bỗng dưng con phố ướt mèm
Ai mang ký ức bên thềm về đây

Đưa tay nắm lấy bàn tay
Yêu em anh tưởng đang ngày ấm êm
Đưa môi hôn nhẹ môi mềm
Nhớ em anh tưởng là đêm động phòng

Bàng hoàng thức giữa hư không
Hóa ra là giấc mộng hồng mà thôi
Mấy năm rồi vẫn bồi hồi
Khi trong tâm trí em tôi vẫn cười

Một mình đứng giữa đất trời
Nghĩa trang sương khói quấn người cô đơn...
Chưa phân loại
Uncategorized