Nụ Cười Mẹ Tôi

Tác giả: Tiểu Tử HK

Ngày tôi mở mắt chào đời
Vừa nghe tôi khóc, mẹ tôi đã cười
Trong vòng tay mẹ ru hời
Đến khi tôi biết mở lời "mẹ ơi"...

Ngày tôi chập chững vào đời
Rời xa mẹ đến phương trời xa xăm
Mẹ tôi mòn mỏi tháng năm
Vẫn cười, chỉ khóc lặng thầm trong đêm

Ngày tôi váy cưới bên thềm
Tôi ôm mẹ khóc ướt mèm bờ vai
Mẹ cười nhè nhẹ khoan thai
Quay lưng mẹ khóc chẳng ai lau giùm

Ngày tôi cùng mẹ họp sum
Mẹ tôi mắt đã muốn chùn khép im
Mẹ cười khoe vết chân chim
Tôi lau nước mắt kiếm tìm ngày xưa

Hôm nay trời đổ cơn mưa
Cũng là ngày mẹ mới vừa ngủ yên
Nhìn di ảnh mẹ bên thềm
Mẹ tôi vẫn chỉ cười hiền ... với tôi

Tiểu Tử HK
Chưa phân loại
Uncategorized