Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếc Nuối

Tác giả: Nguyên Hữu

TIẾC NUỐI

Ái rộ qua rồi ước còn lâu
Con đường bão quật nẫu nầu nầu
Mong chi cuối vụ tình yêu nở
Ngóng tận tàn đông ấm áp hầu
Hạ ấy trăng tròn sao chẳng đậu
Thu vừa bóng lặng lại không câu
Gieo gì gặt nấy giờ than khổ
Héo rổ tương tư đậm nỗi sầu…

26-07-2021
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Tiếc Nuối (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Tiếc Nuối (Donna Mai Hồng Thu)
  • Tiếc Nuối (Sương Anh)
  • Tiếc Nuối (Như Khuyên)
  • Tiếc Nuối (Nguyễn Thành Vinh)
  • Tiếc Nuối (Đông Hòa)
  • Tiếc Nuối (Thiên Ân)
  • Tiếc Nuối (Lệ Tình)
  • Tiếc Nuối (Ý Nga)
  • Tiếc Nuối (Tiểu Tử HK)
Thơ bạn muốn xem
  • Sắp Giao Thiừa
  • Đào Xuân
  • Chiều Hưng Long (Bản Tứ Tuyệt)
  • Trách Biển
  • Paris Có Gì Lạ Không Em
  • Hàng Rào Tình Yêu
  • Không Đề
  • Em Gái Trinh Nguyên
  • Thi Ca Dục Ái Từ Lâu Trong Truyền Khẩu
  • Sapa Ơi!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
  • Trần Khiêm
  • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Niệm Nhiên
  • Hà Thy
  • Nhà Tiến Hoa
  • Hà Nguyên Dũng
©2026 - CungThuGian.com