Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếc Nuối

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi yêu lắm những ngày tháng cũ
Những ân tình đẹp tợ trăng thu
Những thương yêu chưa nhuốm sương mù
Và hạnh phúc nhờ tu ngàn kiếp
Đành xin lỗi thương yêu lỗi nhịp
Đành quên thôi bước tiếp một mình
Biết sao hơn đành phải lặng thinh
Mặc tim lạnh, mặc tình phai dấu

March 2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Tiếc Nuối (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Tiếc Nuối (Sương Anh)
  • Tiếc Nuối (Như Khuyên)
  • Tiếc Nuối (Nguyễn Thành Vinh)
  • Tiếc Nuối (Đông Hòa)
  • Tiếc Nuối (Thiên Ân)
  • Tiếc Nuối (Lệ Tình)
  • Tiếc Nuối (Ý Nga)
  • Tiếc Nuối (Tiểu Tử HK)
  • Tiếc Nuối (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Nằm Nhớ Mẹ
  • Gốc Đa Ôm Gốc Thị
  • Nhớ Hoài !!!
  • Về Phía
  • Chiếc Bóng Cưộc Tình
  • Tham
  • Đám Cưới Đầu Xuân
  • Tà Áo
  • Tự Sự 6
  • Ô Y Hạng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
  • Hạ Uyên Chi
  • Phong Nguyên
©2026 - CungThuGian.com