Tiếc Nuối

Tác giả: Thiên Ân

TIẾC NUỐI
Em nhìn đời bằng đôi mắt tươi non
Khi giọt nắng ghen hờn bên kẽ lá
Tiếng chim hót chùm âm thanh êm ả
Nhánh tình yêu nghiêng ngả ở vai mềm

Ta thích em ngày tháng mộng bình yên
Chuỗi nết na ngoan hiền hương luyến ái
Gấp trang sách từ lắng sâu dồn dại
Hơi thở ru cỏ dại xót xa chiều

Thử hỏi tình yêu đo đếm bao nhiêu?
Ai cũng biết trời cao và đất thấp?
Cơn sóng nào không tham lam , vồ vập
Đôi chân non hấp tấp những vội vàng

Nuối tiếc chi khi chiếc lá trở vàng
Chim lẻ bạn dở dang tình đoạn cuối
Những oan nghiệt lại kết thành xâu chuỗi
Tình bơ vơ hắt hủi tuổi đá buồn

Ai ra tay bóp méo mạch tâm hồn?
Thời xa vắng nỉ non ôm tiếng oán
Đạp cửa cuộc đời muộn màng chê chán
Điệu li tan nứt rạn dưới chân trời
Ngày 21/11/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized